Thu Mơ

Tác giả: Nguyên Thạch

Chiều dần trôi bên hồ thu vắng
Con nước lững lờ, trầm lắng dáng ai
Tôi đưa em hôm nay
Tôi dìu em ngày mai
Dù thu ấm hay đông dài bất tận.

Tôi luôn biết, phận tôi lận đận
Em một đời hương phấn phù du
Ta gặp tình vút thiên thu
Thoát nhân thế, thoát mây mù che lối.

Hãy dừng chân nơi đây, đừng đi vội
Nụ nồng nàn sẽ tiếp nối ngàn sau
Em là thơ
Là dòng suối ngọt ngào
Là hương gió
Là nghìn sao sáng mãi.

Thu thiết tha, lời ru đời con gái
Ru hôm nay và mãi mãi khôn nguôi
Đời đau thương...ai oán...ngậm ngùi
Tim chung nhịp buồn vui chia sẻ.

Hạnh ngộ hôm nay, đời thôi cô lẻ
Biển mênh mông thuyền ghé yêu
Dĩ vãng ơi thôi từ giã cô liêu
Và chào nhé những bước chiều lạnh.

Thu về đây cho tình thu chắp cánh
Cho đôi uyên ương duyên sánh tình thơ.
Tháng Chín thu vương khắc khoải mong chờ
Rừng hoa tím, tình mơ đơm ngát.



Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized