Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Mơ

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

THU MƠ

Thu về nhè nhẹ nắng vàng tơ
Để ráng chiều buông bỗng thẫn thờ
Gió mải mê vờn trêu bãi lúa
Sương rờn lả lướt giỡn đồng ngô
Trầm ngâm ngõ đợi màu rơm óng
Sắc cốm bâng khuâng bếp lửa chờ
Lặng lẽ mùa sang rồi đấy nhỉ
Nồng nàn hương ổi cuối vườn mơ.

20/8/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Quê
  • Có Phải Thu?
  • Mùa Hoa Sim
  • Đặc Sản Hà Nam
  • Thì Thầm Tháng Ba
  • Đậm Đà Chợ Quê
  • Em Đâu Nhỉ
  • Thèm Ngày Xưa
  • Thu
  • Nỗi Nhớ Đầu Đông
Thơ tương tự
  • Thu Mơ (Hồng Dương)
  • Thu Mơ (Cát Biển)
  • Thu Mơ (Tâm Đoan)
  • Thu Mơ (Hoàng Hạ Lan)
  • Thu Mơ (TTL)
  • Thu Mơ (Nguyên Thạch)
  • Thu Mới (Hồng Dương)
  • Thu Mộng (Nguyên Thạch)
  • Thu Mộng (Phạm Thanh Hà)
  • Thu Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Chiều Trên Thảo Nguyên
  • Phơi Thơ
  • Tìm Kỷ Niệm
  • Anh Muốn Bên Em Đến Tuổi Già
  • Sám Hối Trước Biển
  • Có Biết Rằng
  • Chiều Thu Đất Khách
  • Tháng Ba
  • Thu Ơi Đừng Vàng Lá
  • Anh Sẽ Tặng Cho Em Một Chút Chán Chường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
©2026 - CungThuGian.com