Thu Buồn

Tác giả: ĐỨC NGUYÊN

Mỗi bước tôi đi mỗi bước sầu
Lòng buồn dịu vợi mảnh hồn đau
Chiều thu lá rụng sầu giăng lối
Đạp lá thu rơi vỡ nát nhầu

Dẫu biết rằng ai đã hết yêu
Cho lòng khắc khoải đượm buồn thiu
Sao nghe nhứt nhói sầu ly biệt
Nhớ mãi người xưa nhớ thật nhiều

Có biết rằng tôi nhớ mỏi mòn
Thu buồn lạnh lẽo ánh trăng non
Người đi mất biệt phương trời ấy
Để lại thu nầy dạ héo hon

Mỗi lá thu rơi chợt thấy buồn
Nghe sầu rụng rớt lá thu buông
Người ơi nỡ dứt tình tôi đã
Một trái tim tôi nhuốm lệ buồn !
Chưa phân loại
Uncategorized