Thu Buồn

Tác giả: Hồng Dương

"Trời Thu buồn lắm ai ơi !
Gió bay trên tóc...tưởng người năm xưa...
Thời gian bao chuyện nắng mưa
Đường hoa thương nhớ...người chưa thấy về..."

Gió xào xạc làm rơi chiếc lá
Mùa thu về man mác mây trôi
Hương tình ngày ấy đâu rồi
Lá thu để mặc vàng rơi buông dài...

Thu buồn lắm hỏi ai có biết !
Nhớ tím xưa ! Nhớ miệt thu gầy
Nhớ chiều thu áo lụa mây
Nhớ cành thu đóa vàng đầy vườn hoa

Còn lưu giữ chân ngà em bước
In gót son sóng ngược hồ thu...
Anh đi định mệnh mịt mù
Tâm can đau xé lời ru úa tàn...

Ôm nỗi nhớ thu tan bất lực
Hồn lặng sầu ấm ức vô vàn
Bây chừ áo lụa tím lan
Mùa thu buồn lắm nhớ tràn...Người ơi!...

Rồi lại tiếp dòng đời cũng hết
Những thu buồn giống hệt thu xưa
Nhẹ rơi chiếc lá vàng đưa
Mưa thu ướt đẫm lệ vừa ứa mi...
Chưa phân loại
Uncategorized