Thơ Tình Cho Em

Tác giả: Peter Hy Tấn

Chắc hai mình bận rộn quá quên nhau
Bao hứa hẹn đã ngả màu cũ kỹ?
Những mùa đông sẽ chẳng còn thú vị
Khi yêu nhau mà lỡ để xa rời

Chắc hai mình bận rộn nhỉ, em ơi?
Anh quên mất những câu lời âu yếm
Xa thật xa mong ngày kia sẽ đến
Giữa vòng tay và thương mến lời tình
[...]

Ôm người lâu hơn nữa được không em
Cho anh đủ gọi tên em và kể
Những tâm tư chưa bao giờ phá lệ
Chỉ có em là ý nghĩa tình này

Anh sẽ chờ khi tay nắm bàn tay
Không buông nữa để ngày ngày hạnh phúc

--- 01/12/2019 ---
Chưa phân loại
Uncategorized