Thơ Tình Cho Em

Tác giả: Thiết Dương

THƠ TÌNH CHO EM

Bài thơ đầu anh viết thuở học sinh
Trong một sớm yên bình ta gặp gỡ
Đôi mắt ngọc tròn xoe làm nhung nhớ
Bao đêm dài trăn trở mối lương duyên

Bài thơ tình anh viết buổi đầu tiên
Không hoa mỹ mà hồn nhiên hy vọng
Dù mộc mạc nhưng là lời lắng đọng
Của lòng anh thời hoa mộng mê say

Bài thơ tình anh viết có mưa bay
Có sương lạnh, có vòng tay ôm ấm
Có hờn giận, có môi hôn đằm thắm
Trang giấy hồng đã ngấm giọt xuân mơ

Bao năm dài xa cách tuổi ngây thơ
Ai còn nhớ những ngày xưa thân ái
Em ngày ấy biết bao giờ trở lại
Buổi tàn đông hoang hoải bến xuân này

Bài thơ tình anh mới viết chiều nay
Vẫn hoài vọng một vòng tay yêu mến
Vẫn chờ đợi người xưa chưa về đến
Để thơ buồn xao xuyến cả trời xuân.

Thiet Duong _ 02/2015
Chưa phân loại
Uncategorized