Một Ngày Vắng Em

Tác giả: Thiên Lý

MỘT NGÀY VẮNG EM

Chỉ vắng hình em mới một ngày
Mà sao ong bướm hết vờn bay
Em đi bỏ lại khung trời cũ
Lãng đãng mây giăng, lá rụng đầy

Chỉ mới một ngày xa vắng em
Phòng thơ lặng ngắt, nhện buông rèm
Tương tư hờn dỗi buồn vương mắt
Cơn gió may về nghe buốt thêm

Đêm trải canh dài lắng đọng sương
Đàn khuya ai dạo trĩu đêm trường
Vườn yêu cửa khép không vào gió
Vơ vẩn tìm em trong bóng gương

Anh thả hồn trôi lạc bến mơ
Cho quên thời khắc gõ canh giờ
Cầu Lam nắng sớm hằng mong nhớ
Ngõ Hạnh chiều mưa khắc khoải chờ

Chỉ có yêu nhau mới hiểu lòng
Đôi bờ cùng nối nhịp hoài mong
Tình sâu khắc dấu từ thiên kỷ
Nghĩa nặng trót trao buổi nắng lồng

Anh gởi tình anh theo tháng năm
Cho em ấp ủ lúc đêm nằm
Đắm say hồn mộng tình thơ trẻ
Đậm nét trong tim chữ sắc cầm

Thiên Lý
2017
Chưa phân loại
Uncategorized