Thơ Tình Cho Mưội

Tác giả: Thiên Ân

THƠ TÌNH CHO MUỘI
Thơ tình cho muội ngon cơm
Trông ngang ,liếc dọc ,kẻ dòm, người xem
Bắt đền cho muội li kem
Mát môi lòng dạ còn thèm chi chi?

Muội đang vào ngõ xuân thì
Thế còn thích ,oẳn tù tì mới ghê!
Vu vơ dao , kéo cận kề
Cắt tình ngắn ngủn , đề huề ủ ê

Mê trò bịt mắt bắt dê
Lưng ong va chạm ta mê tới già
Bàn tay lại sởn da gà
Muội là muội của đời ta muội à!

Ngày qua ngày lại ngày qua
Trăng non hé nụ , lời ca pha trò
Chân thơ rối rắm tơ vò
Tương tư muội , ta ốm o gầy mòn

Biếng lười chải tóc giấc con
Hồn bay lãng đãng đầu thôn cuối ghềnh
Lênh đênh, bóng lá , lênh đênh
Ta còn ngơ ngẩn dò kênh môi hồng

Muội ơi ta kéo tơ hồng!
Giăng giăng mắc lưới neo dòng yêu yêu
Muội là nguồn khát vạn chiều
Lá mầm mơn mởn dáng kiều thơm thơm
Ngày 7/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized