Thơ Tình Cho Em

Tác giả: Đăng Từ

Chiều đang về đầy cô đơn chưa
Ai với sầu ai đến bao giờ
Đừng khóc chiều nay... Ngoan em nhé!
Xin khỏi đớn đau trong cơn mơ
Anh đi giữa chiều nghe gió lộng
Gió gọi tên em nhớ nhung ơi!
Chúng mình xa cách vì sao thế
Trong gió anh than được mấy lời
Bất chợt mùa hương bay lên không
Mùa hương non nớt chưa kịp nồng
Nên anh gói hương vàng trong nắng
Cố gợi mênh mông là mênh mông
Và mỗi lần em biết nhớ thương
Xin ngắm hộ anh nắng bên đường
Em có thấy tình anh trên ấy
Cũng tương tư em đến rất buồn
Mắt lệ em dấu xa xôi nào
Một phương trời sầu đến xanh xao
Anh mãi đi tìm hương mê cũ
Trót để tình em chở mây vào
Cho anh gối mộng giữa bàn tay
Mơ hồ đôi chút thế mà say
Và hãy yêu nhau thật lòng nhé
Kẻo trễ một đêm gió lạnh đầy

Gửi K.K
Chưa phân loại
Uncategorized