Bóng Xế

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

BÓNG XẾ


Tháng ngày vô vị tháng ngày qua !
Thoáng chốc giờ đây tuổi đã già !


Vô thường không biết khi nào đến ?
Bóng xế chiều tà quá xót xa !
Danh lợi vẫn còn bon chen mãi !
Tham ái sân si chửa thoát ra !
Tình đời bạc bẽo xuôi duyên nghiệp …
Tiền bạc phù du chả thiết tha !
Thân nơi đô thị lòng ngao ngán !
Tâm muốn xa rời chốn phồn hoa !
Đất khách quê người đời quạnh quẽ !
Vui buồn ai thấu hiểu lòng ta ?
Trần gian đất chật đông người quá !
Tri kỷ cả đời kiếm không ra !


Năm dài tháng rộng ra đi mãi !
Sớm giã từ thôi ! Chẳng tử già !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized