Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Xế!

Tác giả: Miên Du

Ôi! trăng xế, cánh đời tàn thôi nở
Ta nghẹn ngào tìm lại bóng năm nao
Vạch mái tóc soi gương mặt xanh xao
Nửa đầu bạc mà chén tình chửa cạn.

Tình dang dở nên một đời lẻ bạn
Ta hững hờ trôi một kiếp rêu xanh
Héo hắt sầu, hoa úa, cỏ buồn tênh
Cây khô lá, lửa tình thành tro nguội

(CA 11/07/02)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Vẫn Ngậm Ngùi Rơi!
  • Ngại Ngần
  • Ngậm Ngùi
  • Đừng Theo
  • Ta Với Người Dù Cách Núi Sông
  • Góc Nhớ
  • Sáo Sậu Sang Sông
  • Người Em Bùi Thị .....
  • Lời Yêu
  • Giấc Mê
Thơ tương tự
  • Bỗng (Hương Ngọc Lan)
  • Bóng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bóng (Trần Đức Lập)
  • Bóng (Dương Đoàn Trọng & Vuviethung)
  • Bỗng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bóng (Ngọc Thạch)
  • Bóng (Hương Ngọc Lan)
  • Bóng (Hoanghoon)
  • Bóng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bóng Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Du Lịch Sầm Sơn
  • Chia Cho Anh Một Nửa Nỗi Buồn Đi
  • Dưới Bóng Chiều Tàn ..
  • Lặng Lẽ
  • Về Làng Cũ...
  • Mẹ Yêu !
  • Mượn Sóng Tiền Đường
  • Còn 10042022
  • 3- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
  • Bao Giờ???
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
©2025 - CungThuGian.com