Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giấc Mê

Tác giả: Miên Du

Tỉnh say là giấc phù vân
Ô hay nghiêng ngửa thân phân ngỡ ngàng
Mộng đời say giấc miên man
Tỉnh trong mộng ảo, bàng hoàng trí mê
Ai hay ta kéo lê thê
Bên bờ hư ảo bay về chốn xưa!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Vẫn Ngậm Ngùi Rơi!
  • Ngại Ngần
  • Ngậm Ngùi
  • Đừng Theo
  • Ta Với Người Dù Cách Núi Sông
  • Góc Nhớ
  • Sáo Sậu Sang Sông
  • Người Em Bùi Thị .....
  • Lời Yêu
  • Nơi Nào Là Tình Yêu !
Thơ bạn muốn xem
  • Ngắm Bóng
  • Lửa
  • Ru...nhện !
  • Người Thầy
  • Tâm Sự Người Không Tiếng Nói
  • Tình Thâm Pétrus-ký - Trưng Vương - Bài Số 2076
  • 396 - Chọn Đường
  • Sài Gòn Ngày Trở Lại
  • Nếu Một Mai
  • Hát Cho Người Dưới Mộ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
©2026 - CungThuGian.com