Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đông

Tác giả: Thiên Nhất Phương

Đông qua chẳng đợi, chẳng chờ
Xuân về ngồi viết bài thơ nhớ người
Lòng buồn thương nhớ khôn nguôi
Đọc trang thư cũ …bùi ngùi nhớ nhau

Xót xa một mối tình đầu
Tang thương là thế, biển dâu nhãn tiền
Bảo rằng chẳng nợ không duyên
Tình chia đôi ngã, ưu phiền riêng mang.

TNP
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Xưa
  • Tương Tư
  • Một Mai
  • Thời Áo Trắng
  • Ảo Mơ
  • Chén Sầu
  • Thơ Từ .. Lều Cỏ
  • Anh Muốn Quay Về
  • Xuân Tha Hương
  • Cõi Mù Sương
Thơ tương tự
  • Dòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dòng Âu Yếm (Thiên Ân)
  • Dông Bão (Nguyễn Gia Linh)
  • Dông Bão (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô (Thúy Lan)
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet (Hà Nguyên Du)
  • Dòng Chảy (Sao Mai)
  • Dòng Chảy Không Ngừng (Hoanghoon)
  • Dòng Cuối Cho Người (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Dõng Dạc Tuyên Ngôn (Mặc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Yêu Ơi !
  • ** Thơ Facebook **
  • Riêng Ta
  • Ơn Đời Tặng Cho
  • Thu Của Anh
  • Mắt Nhung - Kim Minh
  • Và Làm Gì Có Sai Đúng Ở Đây
  • Đêm Không Ngủ
  • Dù Em Không Nghe Ra,
  • Tản Mạn Sài Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
©2025 - CungThuGian.com