Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bỗng

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Bỗng nghe tiếng lòng đêm
Dưng dưng đổ qua rèm
Sao đêm nay lại thấy
Ngập lời nhớ thương em 

Bỗng dưng mở lời than 
Nửa đêm chợt nhớ nàng 
Ngó về cuối trời đó 
Sao gửi tiếng tim sang 

        12.00 đêm 08.06.2018
    bỗng dưng nửa đêm nhớ nàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Bỗng (Hương Ngọc Lan)
  • Bóng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bóng (Trần Đức Lập)
  • Bóng (Dương Đoàn Trọng & Vuviethung)
  • Bóng (Ngọc Thạch)
  • Bóng (Hương Ngọc Lan)
  • Bóng (Hoanghoon)
  • Bóng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bóng Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bóng Ai (LÊ NGỌC DŨNG)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com