Bỗng

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Bỗng thèm nghe anh gọi "dấu yêu ơi"
Để cho lòng thôi không còn thổn thức
Và trái tim luôn ngập tràn hạnh phúc
Từng đêm về ấp ủ giấc mơ yêu

Bỗng thèm nghe anh bảo “nhớ em yêu"
Cho em thấy lòng mình thôi nức nở
Đêm từng đêm em chẳng còn lo sợ
"Rằng một ngày anh sẽ bỏ quên em"

Bỗng them nghe anh nói “muốn bên em"
Sẽ mãi mãi làm bờ vai em tựa
Yêu em hơn những gì anh đã hứa
Trong cuộc đời anh chỉ có em thôi

Hãy nói rằng ta sẽ mãi chung đôi
Anh yêu lắm làn môi em mềm mại
Và yêu cả những lần em khờ dại
Muốn trọn đời vòng tay chỉ ôm em...

Hãy nói nhiều…hơn thế nữa nhé anh
Cho hồn em ngất ngây men tình ái
Cho em thấy tình mình là mãi mãi
Thấy cuộc đời hạnh phúc... khi bên anh.
Chưa phân loại
Uncategorized