Thơ Song Thất

Tác giả: Hồng Dương

Thơ song thất như hương như mật
Buổi sớm mai như thật như mơ
Để cho hồn cứ dại khờ
Bài thơ ai viết như tơ miên trường

Đọc thơ viết sao thương sao nhớ
Bóng người yêu chợt vỡ tâm hồn
Mặc lòng cho dại cho khôn
Nhớ người năm ấy lòng bồn chồn hơn

Thơ đã viết say cơn tình ái
Mãi yêu thương tình mãi tơ lòng
Để lòng chết dại ngóng trông
Bài thơ song thất thêm nồng nàn hơn...

Bình và trắc chập chờn xoay chuyển
Vần điệu rung uyển chuyển ý thơ
Nhịp trầm nhịp bổng ngẫn ngơ
Dạ đưa tâm đuổi mắt mơ màng tim...

Bình trắc thả âm chìm âm nổi
Ai se duyên ai thổi ra thơ
Để cho hồn mãi mộng mơ
Để đời xao động vần thơ mây hồng...

Thơ song thất mặn nồng hương Việt
Niêm luật vần ôi tuyệt xiết bao
Hồn người như thượng mây cao
Hướng thơ tình sắc ,,, cứ nao nao lòng..

Làn song thất mênh mông trời Việt
Thiết tha lòng hồn viết thi ca
Đậm đà hương sắc quê ta
À ơi tiếng mẹ ngân nga thiên đương....
Chưa phân loại
Uncategorized