Thơ Song Thất !

Tác giả: Phạm Thành

THƠ SONG THẤT !
T/g : Phạm Thành

Thơ song thất mênh mang một cõi
Luật bao đời biết nói sao đây
Chữ ba thất một trắc đầy
Bảy cùng vận trắc trời mây giao hòa

Hai câu thất chúng ta một cặp
Câu thứ nhì đối tắp câu đầu
Chữ ba bằng đấy tránh đâu
Đối thanh thất một bắc cầu mà sang

Chữ thứ bảy nhớ hàng bằng nhé
Đối câu đầu cứ khẽ mà làm
Trắc bằng vần đúng sẽ ham
Nếu không thanh điệu chỉ tàm tạm thôi

Cặp lục bát vẫn ngồi đó đợi
Song thất mình về tới hay chưa ?
Chữ hai sáu tám bằng vừa
Còn từ thứ bốn nhớ đưa trắc vào

Hãy nhớ kỹ khi nao hãy viết
Luật trắc bằng phân biệt đúng sai
Mới là thi sỹ anh tài
Vần thơ sáng mãi ngày mai rạng ngời !!

Ngày 24/09/2016
Chưa phân loại
Uncategorized