* Niềm Nhớ Quê Hương * Về Đi Anh *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René , Ngọc Chi Nguyễn & Phạm Thành

NIỀM NHỚ QUÊ HƯƠNG
Mây đen phủ kín sương mơ
Nỗi niềm lữ thứ bóng mờ quê hương
Một đời xứ lạ dặm trường
Lòng nghe tê tái còn thương kiếp này
.
Vài câu lục bát dở hay
Tâm tư gói trọn tháng ngày ai ơi !
Đơn thuần ngôn ngữ thay lời
Gom mây góp gió tả tơi cũng tình...
.
Trăng tàn bóng mãi lung linh
Bâng khuâng mắt ngắm một mình qua đêm
Hồn phiêu bỗng chút dạ mềm
Đâu đây một khúc sáo êm vật vờ
.
Ghi vào thành áng văn thơ
Gửi ai phương ấy đã mờ dáng xưa
Làm sao tả hết cho vừa
Quê hương xa thẳm nắng mưa hai mùa
.
Tiền nào có thể đặt mua
Bến nao đổi được mà đùa tình quê
Ước ao một chuyến quay về
Viếng thăm đất nước đê mê ngập lòng
.
Làng xưa tre trúc trông mong
Nghĩa tình còn đấy lưng còng cưu mang
Dẫu rằng đã biết muộn màng
Mòn chân hồ hải lang thang kiếp đời...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 24/04/2016
*******************
VỀ ĐI ANH
T/g : Phạm Thành
Xa quê những tháng năm dài
Cuộc đời lữ thứ biết ai tỏ bày
Biết bao mặn nhạt chua cay
Lau khô dòng lệ đón ngày nắng xuân
.
Gian nan đâu có ngại ngần
Chỉ mong báo hiếu song thân tuổi già
Giờ đây cha mẹ đã qua
Mà con vẫn chẳng về nhà được đâu
.
Trời Âu vẫn thắm trên đầu
Cố công cày cuốc đã lâu không về
Đồng bằng hay chốn sơn khê
Lòng anh vẫn cứ tràn trề nhớ thương
.
Bao năm xa cách phố phường
Phận đời viễn xứ tha hương mịt mù
Dù cho theo kiếp chân tu
Thì anh vẫn cứ nghìn thu nhớ về
.
Bạc tiền nào có ai chê
Biết bao là đủ ta về thôi anh
Quê hương thôn xóm vẫn giành
Tình thương gắn bó bên anh trọn đời
.
Hải hồ sóng nước chơi vơi
Tình quê thắm thiết đời đời bên anh
20h 20p ngày 24/4/2016
****************
VỀ ĐI ANH
T/g : Ngọc Chi Nguyễn
Về đi anh với quê hương
Quê cha đất mẹ nhớ thương tháng ngày
Anh đi đã bấy lâu nay
Đò xưa bến cũ hàng cây vẫn chờ
.
Mẹ cha dõi mắt con thơ
Mong ngày đoàn tụ từng giờ trôi qua
Bữa cơm dưa muối tương cà
Chờ anh trở lại quê nhà đoàn viên
.
Làm sao quên được tổ tiên
Làm sao quên được xóm giềng hả anh?
Nơi đây trái ngọt cây lành
Bình minh sương sớm long lanh cánh đồng
.
Có cô thôn nữ má hồng
Bao xuân vẫn đợi vẫn mong anh về
Về đi anh chốn thôn quê
Người dân chất phác vẹn thề trước sau
.
Lũy tre xanh mát một màu
Vẳng nghe trong gió ngọt ngào lời ru
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều”
NGỌC CHI 24/04/2016
Chưa phân loại
Uncategorized