* Tiếng Thơ Miễn Phí * Tiếng Thơ * Bán Thơ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Kim Loan - Hue Muoi & & Phạm Thành

TIẾNG THƠ MIỄN PHÍ

Tình thơ viết cho không réo gọi
Video làm một cõi phương Tây
Không mua chẳng bán nhưng đầy
Yêu nhiều thi nhạc ô hây trải lòng
.
Xuyên lục địa ước mong gắn bó
Chữ quê nhà tiếc bỏ không dùng
Vài câu song thất nhớ nhung
Từ nơi xa thẳm mịt mùng trời Âu
.
Đây lặng lẽ nhịp cầu trưa sớm
Cố gom từ còn đượm trong tim
Tỏ niềm lữ khách nổi chìm
Mây bay muôn hướng cánh chim lưng trời
.
Trong xe lửa chữ rơi tay nhặt
Có những vần quặn thắt lòng đau
Biết rằng đời tựa muôn màu
Và thời gian chảy qua mau kiếp người
.
Có đôi lúc buông lơi chẳng viết
Mất công chi oanh liệt nỗi gì !
Chỉ là thơ thẩn dòng thi
Cùng vui giây lát thôi lì tay biên...
.
Miễn phí thật bạc tiền nào kể
Dở hoặc hay mặc kệ tìm vui
Sẻ chia thi vị ngọt bùi
Thơ về cứ viết chẳng lui bước nào
.
Mong thính giả trăng sao mộng ước
Vài phút giây vui được là mừng
Ngoài hiên đời chảy không ngưng
Trời Tây đặt bút chẳng ngừng hôm nay...
-N3- Nguyễn Ngọc René 24/03/2016
*****************
Hue Muoi
Thơ buồn chán ai mua mà bán
Nỗi sầu tư ngày tháng phạc phờ
Tâm giao gói ghém mộng mơ
Bán buồn mua lại điệu hò phương Nam.
.
Hồn thi sĩ khói lam hoà quyện
Chiều làng quê quyến luyến tơ vương
Con đò sông nước nhớ thương
Nỗi niềm day dứt tha hương chạnh lòng
.
Thơ miễn phí không đồng vô giá
Tiếng thầm thì cao cả tâm tư
Bổng trầm cung bậc thiên thư
Suối reo thác đổ ..tựa như tiếng đàn
.
Cùng trau chuốt lời vàng ý bạc
Thơ diễn ngâm phổ nhạc tỏ bày
Ta cười ta khóc ta say
Tâm hồn không bán thương hoài ngàn năm .
*************
TIẾNG THƠ
T/g : Kim Loan
Thơ là tiếng lòng ta trao gởi,
Mến thương nhau nhờ bỡi vần thơ.
Anh em hòa vận đợi chờ,
Thương người viễn xứ ước mơ tương phùng.
Tình người mãi thủy chung như nhứt,
Nghĩa đồng hương thao thức nối vần.
Mừng anh sự nghiệp chuyên cần,
Mong về cố quốc tình thân vẹn toàn.!
Vần thơ mãi vẫn còn chờ đợi,
Chốn trời Tây diệu vợi xa xôi.
Bao năm xa cách quê rồi,
Tân Thành biển nhản người ôi mau về !
Cùng nhau hát tình quê tha thiết,
Sao người đi mãi miết chưa về ?
Tiếng thơ nghe dạ tái tê,
Cố hương vọng mãi lời thề năm xưa !
**************
BÁN THƠ ?????
T/g : Phạm Thành
Yêu thơ để tâm hồn bay bổng
Cho cuộc đời bớt trống vắng thôi
Sinh ra là kiếp luân hồi
Làm sao tránh được nổi trôi đoạn trường
.
Mặc đời lắm nhiễu nhương chẳng nản
Thơ viết nhiều có bán ai đâu
Xem xong lại để gối đầu
Đến khi buồn chán lâu lâu lại dòm
.
Đã cao tuổi lại còm trình độ
Nghỉ ở nhà không chỗ vui chơi
Tập làm thơ để cho đời
Không mua chẳng bán chơi vơi nỗi niềm
.
Cũng chưa chắc luật niêm câu cú
Thế cho nên từng chữ mày mò
Bạn ơi,đừng ném đá to
Vừa chơi vừa học được kho thơ đầy
.
Để rồi đến mai đây khuất núi
Cố mang theo khỏi tủi linh hồn
Giờ đây bóng xế hoàng hôn
Chùn chân mỏi gối điệu buồn vẫn đeo
.
Trong lòng vẫn gieo neo thi phú
Bạn tâm giao thường trú mọi nơi
Người thì xa cách biển trời
Năm châu bốn biển khắp nơi là nhà
.
Tình thơ cháy mãi tim ta
Lời hay ý đẹp trăng ngà sáng soi.
Ngày 24/4/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized