Tháng Tư

Tác giả: Nguyễn Thái

Chỉ còn một ngày nữa
Là hết tháng Tư rồi
Không ráng thêm một bữa
Để cho tháng Tư trôi

Tháng Tư loạn khắp nơi
Súng đâu về không rõ
Người vượt biển ra khơi
Kẻ phơi thây trên cỏ

Nhà hoang cửa bỏ ngõ
Khói lửa cháy ngút trời
Ngày sao mọc trời đỏ
Đêm hoảng hốt bồi hồi

Trẻ già mắt lệ rơi
Khuôn mặt sầu ủ rũ
Mắt sâu buồn vời vợi
In hằn nét suy tư

Tháng Tư đời âm u
Mây mù từ đâu đến
Miền Nam thay đổi chủ
Sài Gòn thay đổi tên

Làm sao có thể quên
Tháng Tư đen năm cũ
Thuyền lướt sóng lênh đênh
"Tự Do" tìm hai chữ

Sống kiếp người cô lũ
Đời tầm gửi xứ người
Nhiều đêm nằm suy nghĩ
Dạ xót, lệ mặn môi

Tháng Tư lại đến rồi
Bao ký ức xa xôi
Tưởng như đã chôn vùi
Trở về sống trong tôi

Tháng Tư cũ qua rồi
Giọt lệ mới vẫn rơi
Chỉ còn một ngày nữa
Ngày mai tháng Tư trôi.

San Diego April 09, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized