Thận Trọng...!

Tác giả: Diệu Nguyễn

Nếu trong lòng đang có nỗi niềm đau
Đừng ôm ấp để dày vò thêm khổ
Đi đâu chơi hoặc tìm người thổ lộ
Kiếm chuyện làm để giết bớt thời gian

Nếu trong lòng đang có nỗi hoang mang
Đừng bốc đồng, hãy khoan làm gì cả
Đến nơi nào để tâm hồn thư thả
An tịnh rồi quyết định sẽ tốt hơn

Đừng nói gì trong lúc đang giận hờn
Bởi khi ấy chẳng phải lời sáng suốt
Mình chỉ cố.... để người nghe thấy buốt
Nhưng tổn thương mình chịu lại hơn nhiều

Nếu trong lòng thật còn có thương yêu
Thì cảm thông là liều thuốc tốt nhất
Sau tất cả nếu tình kia vẫn mất
Thì.... một lần đau còn hơn khóc cả đời.

15/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized