Mẹ Kính Yêu

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Giữa đêm khuya viết dòng thơ về mẹ
Tỏ tấm lòng mà nước mắt trào rơi
Mẹ của tôi đẹp nhất ở trên đời
Thiêng liêng nhất với tôi là mẹ

Nhớ kỉ niệm thời tôi còn bé
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Tiếng ầu ơ mẹ hát ru trưa
Mẹ ru bằng lời ru êm ái

Những kỉ niệm xưa còn vọng mãi
Đói năm nào cực khổ quá mẹ ơi
Mẹ nhịn ăn nhường con trẻ mẹ cười
Giờ nhớ lại mà vui buồn da diết

Giờ ngồi đây trên tay cầm cây viết
Kính dâng lên mẹ mấy vần thơ
Mẹ kính yêu con trẻ vẫn dại khờ
Và mãi mãi là trẻ thơ của mẹ

Mẹ kính yêu hãy yên lòng mẹ nhé
Dù đường đời con lắm trông gai
Con mãi nhìn hướng tới tương lai
Vì đã có vòng tay của mẹ.

HD 00h15 ngày 19 tháng 10 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized