Em Đã Quay Về

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Hôm nay em đã quay về
Hai hàng cây đứng bên lề đón em
Giọt mưa rớt áo em lem
Nắng vàng giận dỗi chẳng thèm đến thăm
Con đường dạo ấy tối tăm
Bước chân dạo ấy xa xăn quá rồi
Vườn hoa này đã đâm chồi
Em nay trở lại bồi hồi xuyến xao
Trong lòng cảm thấy nôn nao
Bao nhiêu kỷ niệm thuở nao ....ùa về
Ngày đi em đã từng thề
Cơn mưa hết đổ, em về bên anh
Bầu trời nay đã trong xanh
Lời thề ngày ấy hoàn thành hôm nay
Em về cuộc sống thêm hay
Tươi vui hạnh phúc đổi thay buồn liền
Anh nay quẳng hết ưu phiền
Giã từ ngày tháng triền miên ngóng chờ
Tình yêu anh vẫn tôn thờ
Viết vào trang sách vần thơ chúng mình

(Đan Mạch 21/3 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized