Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Cứ Gọi Giấc Mơ Là Hy Vọng

Tác giả: Mr.Smile

Em cứ gọi giấc mơ là hy vọng
Điều dối gian là chân lý cho rồi
Gian dối với em cũng là tội lỗi
Em xứng thiên thần với điều ấy quá đi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • 310 - Quất Tết
  • Tình Dang Dở
  • Sáng Nay Em Thức Dậy
  • Hoang Vu
  • Hoang Lạnh Trăng Mùa Đông
  • Tôi Nhìn Rõ Những Ngôi Sao
  • Trước Ngày Lễ Mẹ
  • Nhớ Mẹ Ngày Về
  • Duyên - Nợ - Tình
  • Tạ Ơn Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Không Trùng
  • Phạm Hầu
  • Quốc Phong
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
©2026 - CungThuGian.com