Bỏ Quên

Tác giả: Hồng Dương

Đêm bỏ lại một làn sương ướt đẫm
Sóng để quên vị mặn chát bên bờ
Em! lại quên một dáng vẽ ngây thơ
Trên bờ gối tóc thề nhung ngày đó

Biển cứ gởi ngàn xa con sóng vỗ
Thuyền nhớ ai ?... thuyền đỗ bến giăng sầu
Mây nhớ ai ?... mây lạc khúc sông sâu
Em bỏ mạc nhịp cầu thương vắng lặng !...

Vầng trăng khuyết chở tương tư đi nặng
Ánh nghiêng nghiêng chếch mạn chiếc buồm sòng
Em đi rồi để nỗi nhớ mênh mông
Hồn anh lạc giữa đồng hoang vu lạnh

Trăng bỏ mặc ánh ngà sương lóng lánh
Gió quên hồn trên cánh lá xanh xao
Em bỏ quên hương tóc ngát hôm nào
Đêm thờ thẩn xạc xào ôm ngọn trúc...

Miền cách biệt lăn mờ trong sương đục
Tiếng thơ buồn ôm khúc hát môi em
Ánh mắt nào sót lại giấc dịu êm
Anh quên hết .... chờ bên dòng sông đợi...

ĐH,QT, 29.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized