Tạ Từ

Tác giả: Peter Hy Tấn

Vội vàng chi để tạ từ nhau
Nửa phút chưa vui đã đậm sầu
Thôi thì hai đứa về hai ngả
Đôi mắt bờ môi gửi người sau
[...]
Lặng lẽ trăng non mùa tháng hai
Tạ từ có hết những u hoài?
Hay chỉ gieo thêm niềm hy vọng
Xa rời biền biệt nhớ thương ai...
Khoảng lặng đưa ta về dĩ vãng
Ân tình dai dẳng chẳng còn say
Cố giữ ân tình cho phẳng lặng
Ngoài khơi sóng biển lại ru hoài.

Thế nhé em ơi tạ từ thôi
Còn lưu còn luyến cũng vậy rồi
Đây dấu yêu đương mùa trăng đẹp
In vào muôn kiếp, thấm đậm môi...

20-02-2016
Chưa phân loại
Uncategorized