Tạ Từ

Tác giả: Chí Thành

Nhớ ngày xưa thân ái biết bao nhiêu
Tuổi trẻ thơ ru mình theo giấc mộng
Ngỡ ta say theo hương nồng men rượu
Như mây hồng phiêu bạt khắp trần gian

Ối! còn đâu những ngày vui đó nữa
Sao bây giờ ta thấy bỗng đơn côi
Tóc bạc màu, da mồi theo năm tháng
Đếm thời gian đưa tiễn bước ta về

Ta sẽ đi về nơi miền đất lạ
Mà chưa ai biết đến bao giờ
Ta để quên gì mà ta chờ đợi
Trông mõi mòn ai sẽ đến bên ta

Còn lại gì tâm tình xin nhắn nhủ
Gữi tâm hồn trĩu nặng đã từ lâu
Cuộc hành trình buông màn xin khép lại
Xoa nỗi buồn làm bạn với gió sương
Chưa phân loại
Uncategorized