Kí Ức Về Đêm!

Tác giả: Chí Thành

Hằng đêm trong giấc ngủ cô đơn
Nước mắt Anh rơi tựa suối nguồn
Giọt ướt mi giọt trên trên má
Ngậm môi mềm khỏi vướng lệ cay

Ngày Em đi con tim Anh đã chết
Vỡ tan trong nhịp đập cõi lòng
Tuổi xuân thì Anh còn nghiêng bút mực
Chưa vững lòng để ngăn bước Em đi

Anh chưa dám nói dù chỉ đôi câu
Dẫu ta gần nhau trong gang tất
Con đường xưa Em còn đi nữa
Để Anh nhìn trong đôi mắt xuân xanh

Cho Anh xin làm giọt máu hồng
Chảy qua tim Em làm sự sống
Cho Anh là con đường mềm mỏng
Nâng nhẹ chân Em trong cõi đường đời.


( Hứa với Anh, Em sẽ hạnh phúc nhé)
Chưa phân loại
Uncategorized