Nhìn Cánh Phượng Rơi

Tác giả: Vũ Đình Phận

Nhìn cánh phượng rơi

Gửi bạn Trọng Chính

Hè cũ qua rồi không trở lại.
Tình xưa mộng ước đã về đâu!
Rụng rơi cánh phượng loang màu huyết,
Nhỏ xuống hồn tôi những giọt đau.

Tôi đắp lòng tôi nấm mộ sầu
Chôn vùi yêu dấu vết thương sâu
Hồn thơ đã thấm khô dòng lệ
Là chút tơ lòng giã biệt nhau

Tôi nhủ lòng tôi không nhớ nữa,
Ru lòng ký ức giấc yên an.
Nhìn rơi cánh phượng buông chiều hạ,
Hình bóng người xưa lại thức tràn!

10/6/2020
Chưa phân loại
Uncategorized