Sao Không Ưng?

Tác giả: Phạm Thanh Hà

SAO KHÔNG ƯNG?
Họa: Thanh Hà
Cũng tại bao lần quá dửng dưng
Tình si thắc thỏm dạ không dừng
Mơ buồn bởi xót ngày tay hững
Mộng tủi khi nhàu bữa mắt rưng
Khóc phận tơ mành ai chẳng lững
Sầu thân liễu ngọn gió không ngừng
Eo sèo bóng nguyệt chờ minh chứng
Hỏi mãi sao giờ mới chịu ưng?
________
CHẲNG KẺ ƯNG
Xướng: Nguyễn Phượng
Do mình nhớ quá hỡi người dưng
Bởi thế buồng tim chẳng chịu dừng
Khoắc khoải eo sèo cho dạ hững
Âm thầm quạnh quẽ để lòng rưng
Bao ngày tủi hận tình quên lững
Mấy tháng sầu đau nghĩa bỏ ngừng
Nghĩ mãi hằng đêm đâu thể chứng
Cam đành phận hẻo chẳng ai ưng
23/6/16/
Chưa phân loại
Uncategorized