Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sao Không Là Em…?

Tác giả: PHẠM KHANG

Sao không là em cho nỗi buồn của anh thêm đẹp
Sao không là em cho câu thơ có mùi con gái
Sao không là em cho giấc ngủ của anh đơm đầy ngực nõn
Sao không là em cho anh thêm quyết liệt tháng ngày
Và anh có thể chết trên tay em dịu dàng
Như em được sinh ra từ miền thương cảm
Vỗ về anh ngay cả những cơn đau…!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
Thơ tương tự
  • Sao Không Là ... !!! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Sao Không Là Tháng Bảy (Nguyên Thạch)
  • Sao Không Là... (Cao Xuân Sơn)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Ai Còn Mẹ (Vu Lan 2014)
  • ++ Mắt Nai Xưa ++tình Đầu
  • • Ai Rồi Cũng Khác •
  • Trên Sông Đời
  • Lỡ Làng
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (152)
  • Rót Chén Rượu
  • Thiện Ác
  • Buồn Tôi!
  • Thơ Tình Minh Mẫn Có Những Ngày Em Sẽ Bớt Yêu Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
  • Phong Huynh Nguyen
  • Motthoi
  • Đặng Quang Nam
  • Trần Lê Phượng Loan
  • Sinh Tồn
©2026 - CungThuGian.com