Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khát Vọng Không Nguôi Yên

Tác giả: PHẠM KHANG

Nàng gọi chân trời
Nàng gọi miền xa cách
Có nghe lòng nàng đang yêu vô bờ
Có nghe tim nàng đang run lên thổn thức
Ôi tình yêu
Người có nghe...!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Lối Về Của Anh…
  • Thuật Số Luận Pitago Trong Cuộc Đời Của Bạn
Thơ bạn muốn xem
  • Muộn Màng Chiều Thu
  • Ngày Đi Cắm Trại
  • Kẻ Bán Nước – Họ Là Ai
  • Không Biết
  • Hẹn Ước
  • Chiều Đông Giữa Đồng Làng
  • Khi Chết Đi, Ta Sẽ Nhìn Thấy Bên Kia Thế Giới
  • Khát Vọng
  • Ngắm Trăng
  • Chiều Hạ Vàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Tím
  • Hà Thúc Sinh
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
©2025 - CungThuGian.com