Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cho Miền Quế Thanh

Tác giả: PHẠM KHANG

Sáng mai trong gọi cho câu thơ thức dậy
Những lời thương lại thao thiết bên trời
Ôi mắt lá của mùa mơn mởn hát
Sông xuôi dòng chim vỗ cánh bay lên…

Anh vẫn thế đi bên đời gió bụi
Mặc khen chê mặc kẻ bạc lòng
Thì em hỡi trái tim người thắm đỏ
Luôn rạng ngời trên ánh mắt tin yêu…!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Xin Em Đừng Giận Dỗi
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
  • Thuật Số Luận Pitago Trong Cuộc Đời Của Bạn
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Gió Cuộc Đời...
  • Đôi Dép Điếu Cày
  • Chúc Xuân 2016
  • Mẹ Ơi, Đẹp Nắng Xuân, Nỗi Lòng Của Mẹ, Mẹ Tôi, Chứ Tròn Chữ Hiếu, Thương Mẹ Vào Cõi Chết
  • Donald J. Trump
  • Cũ (Cũ)
  • Mê Hồn Tango
  • Những Cánh Hoa Bay
  • Linh Cảm
  • Đọ Thử (Và Yêu Thu, Đếm Đong Vủa Thu Vàng)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
©2026 - CungThuGian.com