Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em

Tác giả: PHẠM KHANG

anh đi tìm đoạn cuối của bài ca
một bài ca dằng dặc đêm trường
dằng dặc cô đơn những điều không thể nói
những thao thức mệt nhoài tâm cảm
giữa ngã ba đường
giữa quỷ sứ và em...

anh đi tìm nguồn sáng của lòng yêu
em thì thật
như đời không thể khác
mây vẫn cứ là mây
bay ngang trời lơ đãng
gió vẫn thổi vô tình bên váy đẹp
cho em nguồn ái ân phiêu dạt hào hoa...

anh đi tìm đoạn cuối của bài ca
đoạn cuối có em
miên man hồn tóc
em đến giữa một trời mơ lạ
các vì sao lấp lánh
và hoa trắng ngần
dâng lên đêm trăng ngân
êm đềm khúc tình xuân thơm thảo
lòng em...!
Chưa phân loại
Uncategorized