Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xin Em Đừng Giận Dỗi

Tác giả: PHẠM KHANG

Em có phải là cơn mơ nổi loạn
Của hờn ghen dậy sóng những yêu thương
Em có phải là hoa muôn sắc thắm
Của tình trai đi ngược dốc đời trôi

Thì cứ thế em ơi đừng chạy trốn
Em hãy là em của thanh sạch chân thành
Tình giông bão sẽ cho mùa quả ngọt
Như môi hẹn thề như đôi mắt em xinh…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Anh Đi Tìm Bài Ca Cho Em
  • Lạc Mộng…hồn Xưa
  • Về Một Dáng Xinh...
  • Lời Anh (3)
  • Mộng Hồ…
  • Cho Miền Quế Thanh
  • Khát Vọng Không Nguôi Yên
  • Lối Về Của Anh…
  • Thuật Số Luận Pitago Trong Cuộc Đời Của Bạn
Thơ bạn muốn xem
  • Không Đề 3
  • Đêm Soi Gương Thấy Mặt Người
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)
  • Kỷ Niệm Xưa
  • Qua Lời Kinh Cầu.
  • Ngày Xưa ... Áo Trắng.
  • Ướt Đẫm
  • Tìm Lại Bóng Người Xưa
  • Sương Buông Đổ
  • Dòng Thơ Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2026 - CungThuGian.com