Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sao Không Là...

Tác giả: Cao Xuân Sơn

1990

Rụng xuống trái còn xanh
là tại trời bão nổi
chiếc lá vàng lìa cành
là mùa thu có lỗi
Sông cạn dòng nước chạy
tại đất nhiều bể dâu
trăng khuyết vẹt đỉnh đầu
tại trời đêm nguyệt thực
Tất cả đều hiểu được
duy chỉ một điều này:
sao không là ai khác
mà em - vừa chia tay?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghẹn Ngào
  • Đà Lạt
  • Hỡi Các Thiên Thần, Hãy Tung Cú Sút!
  • Nghe Tin Mẹ Ốm
  • Em...
  • Vái Trước Phật Đài
  • Không Đề
  • Nợ
  • Trắng Mưa Ngoài Phố
  • Tự Khúc Số 0
Thơ tương tự
  • Sao Không (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Sao Không (L)
  • Sáo Không Còn Muốn Sang Sông (Hoài Điệp Hạ Phương)
  • Sao Không Là ... !!! (Hoàng Lê Nguyên)
  • Sao Không Là Em…? (PHẠM KHANG)
  • Sao Không Là Tháng Bảy (Nguyên Thạch)
  • Sao Không Lớn Hả Chim (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà))
  • Sao Không Một Lần Em Là Chính Em (Khải Nguyên)
  • Sao Không Ngủ... Biển Ơi! (Thảo Phương)
  • Sao Không Nói Iêu Em (Xixaxixon)
Thơ bạn muốn xem
  • Giọt Nhớ
  • Quỳnh Hoa
  • Khúc Thơ Tứ Tuyệt
  • Buồn Cho Em
  • Người Tình Sóng Biển
  • Thương Cây Ngũ Gia Bì
  • Đợi Chờ
  • Tóc Xanh
  • Tĩnh Mộng
  • Lời Cho Lính
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nvpk
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
  • Bạch Loan
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
©2025 - CungThuGian.com