Ru Tình 6

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Và rồi người cũng buông tiếng chia tay
Khi yêu đương vừa nhóm nhen đốm lửa
Lời ái ân mới chỉ trao một nửa
Thế mà giờ đành tắt lịm trên môi

Câu ân tình muôn kiếp chẳng phai phôi
Đến nay đã biến tan thành sương khói
Người bước đi trái tim ta đau nhói
Nửa tủi hờn nửa sầu khổ dại điên

Bên ngoài trời giông tố hay lặng yên?
Sao sóng lòng lại cuồng phong bão nổi
Ta yêu người phải chăng là có tội?
Mà đọa đày gieo đau khổ vương mang

Đêm thả hồn theo những giấc mơ hoang
Len lén đến tựa vai ai thầm lặng
Người vẫn đây mà hồn nghe chát đắng
Đành ru tình xa vắng vắng xa ta
Chưa phân loại
Uncategorized