Ru Tình 3

Tác giả: Hương Ngọc Lan

RU TÌNH 3
(thơ viết thay người)

anh không trách không hờn em gì cả
chỉ bởi vì anh yêu mỗi em thôi
em cứ sống cuộc đời em đã chọn
nhưng một lần xin em hãy vì con

anh đã lỡ chưa kịp lời từ tạ
bỏ mình em đơn độc cõi nhân gian
em cứ sống miễn thấy vui em ạ
đừng vì anh mà qua lỡ thanh xuân

anh chẳng trách hay không hờn gì cả
chỉ mong em dùm gánh vác thay anh
con mình đó bọn chúng còn nhỏ dại
mà cuộc đời tựa bóng nguyệt phong thanh

em cứ sống miễn sao lòng ấm áp
dẫu xa rồi nhưng hồn vẫn theo em
khi nào thấy đời mệt nhoài gục ngã
nhìn con mình mà nhớ thuở xưa yêu

em cứ sống cuôc đời em đã chọn
bởi vì anh chỉ yêu mỗi em thôi!!!

HNL
Chưa phân loại
Uncategorized