Ru Tình 2

Tác giả: Hương Ngọc Lan

RU TÌNH 2
( thơ viết thay người)

Đêm nay mưa dầm anh vẫn đứng ngoài hiên
Xót xa lòng đau, thương đôi vai gầy nhỏ
Phải gánh tương lai giữa cuộc đời giông bão
Gánh hai con khờ liêu xiêu bước chênh vênh

Anh muốn ôm chầm vuốt mái tóc rối bươm
Muốn hôn trán em, yêu em nhiều nhiều lắm
Nhưng dấu yêu ơi vành khăn sô ngăn cách
Vệt khói hương trầm chắn bước giữa đôi ta

Xin lỗi ngàn lần người con gái hôm qua
Mình đã cùng nhau thề trăm năm vàng đá
Sát cánh bên nhau dẫu đường đời trăm ngã
Son sắt trọn đời nghìn kiếp vẫn không phai

Ấy thế mà giờ tay mình đã rời tay
Anh bước ra đi kiếp này xin lỗi hẹn
Để lại cho em tình yêu không trọn vẹn
Em nén đau buồn hãy cố gắng vì con

Đêm đêm anh về bên hiên vắng nhìn em
Dẫu biết nhà ta giờ có thêm người lạ
Chẳng trách gì đâu cứ an vui em ạ
Chỉ mong một lần em nghĩ đến các con

HNL
Chưa phân loại
Uncategorized