Nỗi Sầu

Tác giả: Thiên Ân

NỖI SẦU
Em ở bên ngoài có vui không?
Mùa thu thay áo vội lấy chồng
Sấm sét lưng trời đua nhau nổ
Trái đất dồn chân tủi má hồng

Thấp thỏm lo toan nẻo bến bờ
Ai nào nhặt được một giấc mơ
Khép mở đôi môi thời trăng gió
Lời đắng cuộc tình thả vu vơ

Ươm mộng lắng nghe tuổi đá buồn
Một dòng suối mát tắm yêu thương
Vò võ tâm can vương vấn lạ
Ô hay chiếc lá rụng ngập đường

Anh ở trong này nhơ nhớ em
Ranh giới mong manh một bức rèm
Màu mắt thơ ngây tươi roi rói
Hạnh phúc nở hoa mộng bình yên

Vị ngọt thời gian muôn đắm say
Em cứ vẫy tay , lại vẫy tay
Đôi bờ cách biệt mờ mịt thế
Chầm chậm hoàng hôn rớt sông dài
Ngày 12/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized