Nỗi Sầu Giọt Mưa

Tác giả: Thiên Ân

NỖI SẦU GIỌT MƯA
Giọt mưa từ thế kỉ sầu
Chiều buồn rớt nhẹ tan mau giữa đời
Hồn bay lãng đãng mù khơi
Thương dùm chiếc lá vội rời bỏ cây

Giọt mưa ướt mộng xa xôi
Bọt bèo ai vớt rã rời cơn đau ?
Rèm mi sỏi đá nhuốm màu
Đọt sầu dĩ vãng gục đầu đòi thương

Giọt mưa tí tách nghẹn ngào
Người em năm cũ trôi vào lãng quên
Gió lùa khao khát bên thềm
Nhỏ to tâm sự chung riêng cuộc đời

Giọt mưa rũ rượi không lời
Áo thời gian hở cuốn trôi cuộc tình
Dốc dài tiếng nói lặng thinh
Vòng tay kỉ niệm một mình đeo mang

Giọt mưa mòn mỏi dung nhan
Phũ phàng ôm bóng phũ phàng chiêm bao
Giọt mưa thấm ướt mai sau
Khóc cười câu chuyện cau trầu hỡi ơi!
Ngày 25/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized