Nỗi Sầu Riêng Ta

Tác giả: Nguyễn Quang Long

ĐƯỜNG đi thật lắm chông gai
ĐỜI trao cay đắng mệt nhoài tấm thân
NHIỀU phen thất bát nợ lần
NỖI buồn đeo đuổi ái ân phai mờ

GIAN nan chẳng được như mơ
TRUÂN chuyên vất vả thẫn thờ hồn ta
THÂN son mà ngỡ tuổi già
TRAI hằn vai gáy tóc pha sương trời

GÁNH sầu đằng đẵng chả vơi
CHỊU nhiều ngang trái dòng đời đẩy đưa
MẤY khi cuộc sống đủ vừa
LẦN theo đổi mới sớm trưa lại tàn

ĐƯỢC gì ngoài nỗi khổ chan
VUI đâu chỉ thấy muôn vàn khó khăn
ĐƯỜNG ĐỜI NHIỀU NỖI GIAN CHUÂN
THÂN TRAI GÁNH CHỊU BAO LẦN ĐƯỢC VUI.

HD ngày 01 tháng 09 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized