Nỗi Sầu Riêng Tôi

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Đã hết rồi kỷ niệm đẹp biết bao
Nghe thắt dạ lệ trào trên khoé mắt
Bao niềm mơ một thời ta góp nhặt
Nghe nhói lòng khoé mắt lệ sầu rơi

Dưới màn đêm hồn bỗng thấy lả lơi
Tim thổn thức chơi vơi đời cay nghiệt
Bao nỗi buồn trong tôi người có biết
Tôi một thời tha thiết bởi tình ai

Đã bao đêm thao thức với canh dài
Vành trăng khuyết u hoài giăng lối mộng
Người ra đi để thề xưa vô vọng
Ôm nỗi sầu thầm lặng chỉ mình tôi.

HD: Ngày 18 tháng 06 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized