Nỗi Sầu Không Nguôi

Tác giả: Hoa Du Kha

Chiều về trong sương lạnh
Ngọn gió lùa qua tay
Ngàn thông đang hiu quạnh
Như đợi chờ bóng ai.
xưa nhớ gì không em?
Khi đông về qua phố
Đôi chúng mình hò hẹn
Tuổi học trò ngây thơ.
Câu hẹn thề còn đó
Cho giấc mộng đầu đông
Sao em không còn nhớ
Ra đi, bước theo chồng.
Còn tuổi nào cho nhau
Cung đường xanh khúc hát
Mùa đông trời thay áo
Giọt lệ buồn chia phôi.
Chiều về, sương lạnh rơi
Lối xưa mờ dỹ vãng
Mây trời trôi lãng đãng
Mang tình đời đi xa.
Chiều về sương lại rơi
Chờ trăng soi mặt hồ
Tiếc thương cho một thời
Sầu hoài còn chưa nguôi!
( SG, 04-12-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized