Nỗi Nhớ

Tác giả: Hương Ngọc Lan

đêm nay
anh lại về
trong giấc mơ em
vẫn với ánh nhìn như thôi miên ngày ấy
vẫn nở nụ cười và vòng tay êm ái
anh đã vô tình
lần nữa
giết hồn em

đêm nay
anh về với giọng nói ru êm
cùng làn môi quen ta quyện hòa hơi thở
trái tim ngủ vùi chợt run lên bỡ ngỡ
em bỗng thấy mình
chìm đắm
trong tay anh

đêm nay anh về
một thoáng rồi lại đi
xui tim em đau hơn ngỡ chừng như vụn vỡ
nước mắt ướt gối chăn thêm nghẹn ngào nức nở
vòng tay nhỏ dại khờ
quơ níu bóng thinh không

đêm đêm em đợi chờ nhưng sao quá mênh mông
biết phải làm sao đây cho vơi đi nỗi nhớ
biết phải làm sao đây?
hỡi anh
người tình lỡ...?
em biết phải làm gì
cho em...
gặp lại anh
Chưa phân loại
Uncategorized