Những Vần Thơ Xướng Họa 9

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

( Bài xướng )

ĐÃ CHÉM THÌ PHẢI CHO HĂNG
CHÉM MÀ NHẸ QUÁ NHÌ NHẰNG KHÓ COI
-------- --
ĐÃ từng khoái lăn tăn thả thính
CHÉM gió hoài ý định tìm vui
THÌ nay chẳng thể buồn rùi
PHẢI làm sao khỏi thủi thui một mình

CHO nên mới bình minh ngủ dậy
HĂNG hái tìm dệt trải vần thơ
CHÉM tung facebook bây giờ
MÀ càng thích kiểu tình mơ thuở nào

NHẸ nhàng chắc không sao đâu nhỉ
QUÁ đà luôn ngẫm nghĩ bình thường
NHÌ chàng nhất thiếp tơ vương
NHẰNG chi mệt sức chán chường đắn đo

KHÓ gì hỡi bung vò chém thí
COI chừng làm hoang phí thì căng
ĐÃ CHÉM THÌ PHẢI CHO HĂNG
CHÉM MÀ NHẸ QUÁ NHÌ NHẰNG KHÓ COI.
6/2/2018
Bài thơ cổ động tinh thần CHÉM gió của làng facebook

-------- -------
Họa : Anh Phan Trung

ĐÃ CHÉM THÌ PHẢI CHO HĂNG
CHÉM MÀ NHẸ QUÁ NHÌ NHẰNG KHÓ COI

ĐÃ bao lần dối nàng Thanh Trúc
CHÉM chuyện tình thúc giục muốn yêu
THÌ nay quyết sẽ cố liều
PHẢI giăng tơ nhện để phiêu được nàng

CHO nên mới mơ màng mộng tiến
HĂNG tấn công sẽ khiến ẻm thương
CHÉM cho cái bọn đối phương
MÀ sợ hết vía tìm đường rút lui

NHẸ nhàng lắm mình tui chắc thắng
QUÁ giản đơn nửa tháng là xong
NHÌ nàng khi đã vợ ông
NHẰNG đi nhằng lại đuổi rông về nhà

KHÓ một chút thì ta phải cố
COI như vờ đau khổ vì nàng
ĐÃ CHÉM THÌ PHẢI CHO HĂNG
CHÉM MÀ NHẸ QUÁ NHÌ NHẰNG KHÓ COI...!

------- -------
Họa : chị Hoan Le

ĐÃ bao lần thầm thương Thanh Trúc
CHÉM đôi câu cho Trúc khỏi buồn
THÌ nay lại đổ mưa luôn
PHẢI làm chi nữa mau chuồn về thôi.

CHO nên khi khi ông trời ló dậy
HĂNG quá đà liền trãi lòng đây
CHÉM cho được cái thơ này
MÀ không biết viết thấy gay không người

NHẸ nhàng tớ lắc đầu cười đã
QUÁ mừng luôn nên ngã sóng xoài
NHÌ vừa đến mặt đã chai
NHẰNG làm chi nữa thèm trai đó mừ

KHÓ gì đâu còn lâu lắm chứ
COI em kìa chớ có vì hoang
ĐÃ CHÉM THÌ PHẢI CHO HĂNG
CHÉM MÀ NHẸ QUÁ NHÌ NHẰNG KHÓ COI

------- ---------
Họa : anh Quach Cuong

ĐÃ CHÉM THÌ PHẢI CHO HĂNG
CHÉM MÀ NHẸ QUÁ NHÌ NHẰNG KHÓ COI

ĐÃ hướng định quyết cua Thanh Trúc
CHÉM kiểu chi em phục rồi yêu
THÌ anh hẹn nhé một chiều
PHẢI chờ giờ tốt cùng phiêu bay bồng

CHO nên sáng khi đông vừa tỉnh
HĂNG thể thao cho nhỉnh tay chân
CHÉM đâu em sướng rân rân
MÀ rồi sau đó tiến lần kề bên

NHẸ nhàng chứ để nên duyên nợ
QUÁ mến vì bao nhớ với chờ
NHÌ anh nhận nhá nàng thơ
NHẰNG không quá lố hòa mơ bến tình

KHÓ con gái lung linh duyên ái
COI ý em rồi trải ý rằng:
ĐÃ CHÉM THÌ PHẢI CHO HĂNG
CHÉM MÀ NHẸ QUÁ NHÌ NHẰNG KHÓ COI
Chưa phân loại
Uncategorized