Những Vần Thơ Xướng Họa 15

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

BẾN YÊU THƯƠNG
( xướng )
ĐẤU hoài dạ có được nhàn thơi
ĐÁ sắt rồi đây cũng rã rời
TRANH lợi bao lần thêm lệ đổ
GIÀNH quyền mấy thủa ngập sầu rơi
TÂM rèn vẹn nghĩa thời tươi rạng
TRÍ luyện tròn nhân sẽ đẹp ngời
KHỔ lụy đau buồn mai sẽ vợi
SẺ SAN GÓP NHẶT ĐỂ VUI ĐỜI
24/02/2018
Luuhoang Luu

—/—-
BỜ YÊU THƯƠNG
( Họa )

ĐẤU nhiều sức kiệt phải hao hơi
ĐÁ chặt tàn thây sẽ rệu rời
TRANH mãi nao lòng ngâu rớt đọng
GIÀNH hoài nẫu ruột mắt tuôn rơi
TÂM vương tiếng nghĩa còn in đẹp
TRÍ vướng lời yêu cũng khắc ngời
KHỔ kiếp tình xa chờ ái gợi
SẺ SAN GÓP NHẶT ĐỂ VUI ĐỜI.
24/2/2018
Yêu Thoáng Qua

———

BỜ HẠNH PHÚC
( Họa )

ĐẤU mãi nhưng lòng có thảnh thơi?
ĐÁ bia vẫn muốn chẳng chia rời
TRANH tài quyến thuộc đành xa nới
GIÀNH vị thân bằng nỡ bỏ rơi
TÂM phải tường thông gìn rạng giới
TRÍ nên rộng thoáng giữ trong ngời
KHỔ đau, hạnh phúc... đều nương gởi
NGỌT SẺ BÙI CHIA SỐNG GIỮA ĐỜI.

HHL: 24/02/2018

——-

SỐNG AN NHÀN!
(hoạ)
Đấu chi thúc dục dạ tâm khơi
Đá nát vàng phai luống rã rời
Tranh đoạt lâm vào đường gãy đổ
Giành phần gặp phải ngõ lệ rơi
Tâm yên tự tại an nhàn sống
Trí tịnh vô lo đẹp rạng ngời
Khổ ải hay sung còn diệu vợi
Sẻ san góp nhặt để vui đời
PAK 24/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized