Những Vần Thơ Xướng Họa 31

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

THỨC THỜI

Chắc hẳn ngày mai sủa tiếng Tàu
Thân này cũng sánh phận bò trâu
Hầu mong lựa nạc dâng thằng chủ
Chủ yếu bòn xương tặng đứa hầu
Rắn cắn gà nhà... không dám đuổi
Voi dày mả tổ.... đếch thèm bâu
Vườn sau ngõ trước đầy quân trộm
Cẩu tặc ngàn năm vẫn chực chầu.

Thanh Phong

*************************

...
SẮP TỚI THỜI MẠT
******************
Nay mai nếu bị hiến cho tàu
Chắc hẳn ta mình hoá ngựa trâu
Lạy lục anh ba làm đứa ở
Van xin lão chệt nhận thằng hầu
Chiều về hốt tí cơm ruồi đậu
Tối đến ăn thừa thịt kiến bâu
Nó nện vô đầu không dám cãi
Ho he chúng đánh lại đi chầu .

Ngọc Hùng Nguyễn Đặng

***************************

DẬY CHƯA
Tổ nghiệp ngày xưa bán hủ tàu
Thân thì ruộng rẩy với bò trâu
Thời thay hết cực khi phò chủ
Vận đổi còn thăng chức tướng hầu
Bảo mãi gà ta mà nỡ cắn
Khuyên hoài lũ chó chẳng vào bâu
Đầy nơi đất mẹ chưa bừng mắt
Ngập cả giang sơn chắc phải chầu !

Nguyễn Hữu Trí Trí

*****************************

CHỬA BIẾT VỀ ĐÂU
Từ mai lãnh thổ cắm dâng tàu
Ngán ngẩm thân này hóa kiếp trâu
Muốn xực đồ dư cần bẩm tấu
Chờ ban lộc cặn phải khom hầu
Gầy thân cửu vạn vì rươi hút
Rạc thể nô tài bởi muỗi bâu
Hỏi chốn triều cang nào kẻ thấu
Ngàn năm lũ khựa vẫn luôn chầu.

Văn Mạnh Dương

******************************

TIÊU
Cái bọn tham ô bợ đít Tàu
Khom luồn để sống kiếp bò Trâu
Mồm luôn nịnh nọt như thằng ở
Giọng cứ ba hoa đúng lũ hầu
Cháo cặn khen hoài đâu thấy tởm
Canh thừa rúc mãi hẳn thèm bâu
Bòn dân rút ruột hơn là cướp
Đám khựa vừa ho đã vội chầu.

Yêu Thoáng Qua
Chưa phân loại
Uncategorized