Thư Em

Tác giả: Quang Nguyễn

Đêm nay trời trở gió
Thổi lạnh về miền xuôi
Rét hồn ôi ngậm ngùi
Nhớ cô nhân tình nhỏ

Lá thư em vừa gởi
Thơm mùi giấy trinh nguyên
Nghiêng nghiêng nét chữ mới
Ấm lòng một đêm huyền

Ở quê nhà em dặn
” Nhớ mặc thêm áo choàng
Cái đông dài bất tận
Dễ cảm khi gió sang “

Phương xa em có biết
Anh chỉ muốn về nhà
Nhớ em niềm tha thiết
Trong mỗi độ đi xa

Đêm nay trăng sáng quá
Ló dạng ngoài sơn khê
Một mai anh sẽ về
Khi nào mùa xuân nở .


Quang Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized