Những Vần Thơ Xướng Họa 54

Tác giả: NHIỀU TÁC GIẢ

TUỲ DUYÊN

Mong cầu cuộc sống ĐƯỢC BÌNH YÊN
Chẳng ghét đừng thương khỏi lụy phiền
Ngọt nhấn chìm sâu vào mộng huyễn
Bùi dìm đắm ngập giữa oan khiên
Thân là bụi cát, nào lưu luyến
Bạc chỉ phù du, chớ nghiện ghiền
Hãy hướng TÂM mình vui nẻo thiện
Chan hoà, sớt sẻ... sống Tuỳ Duyên.
14/12/2018
Luuhoang Luu

——
ĐỦ DUYÊN
Họa

Hãy giữ thân mình với tịnh yên
Đừng như lắm kẻ chuốc ưu phiền
Mơ vàng cướp bậy làm ô uế
Ước bạc chôm càng để mất thiêng
Dẫu khổ nhưng hồn vui vẻ thích
Dù khan cái dạ vẫn luôn ghiền
Trần gian cõi tạm cần chi lắm
Ít của thua tiền vẫn đủ duyên !
14/12/2018 - Hữu Long

——

SỐNG THIỆN
(hoạ)

Được đặng an lành bởi phúc yên
Mong chi lận đận với ưu phiền
Gieo mầm đức độ cười thân thiện
Xuống giống gian tà khóc nghiệp khiên
Trải rộng tình thâm người quyến luyến
Trao cho oán hận kẻ nào ghiền
Ta bà cỏi tạm nên vui sống
Trả nợ cùng nhau ắt có duyên.
14/12/2018
Phan Anh Khuyến

——

VỮNG TÂM

Nương vào cõi tịnh hóa Bình Yên
Khỏi vướng sầu bi bớt não phiền
Tiếng giận bao ngày xem huyễn hảo
Câu hờn mấy bữa nén luân khiên
Buồn xin vứt lại đừng đay nghiến
Mệt nhớ vùi chôn chớ lụy ghiền
Cố vững tâm hồn gieo chánh thiện
Mai này hạnh phúc sẽ bền duyên.
14/12/2018
Yêu Thoáng Qua
Chưa phân loại
Uncategorized